Tiêu đề của website

“Quý và hiếm”

Đầu tuần qua, trong dịp tham dự cuộc họp giới thiệu giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp Lienvietpost Bank 2013, các phóng viên đã được nghe tâm sự của một lãnh đạo ngân hàng này sau 3 năm chia sẻ vui buồn cùng bóng chuyền nữ VN.


Đầu tuần qua, trong dịp tham dự cuộc họp giới thiệu giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp Lienvietpost Bank 2013, các phóng viên đã được nghe tâm sự của một lãnh đạo ngân hàng này sau 3 năm chia sẻ vui buồn cùng bóng chuyền nữ VN.

 

“Càng gắn bó với giải, chúng tôi càng thấy không có môn thể thao nào trong sáng và hấp dẫn như bóng chuyền nữ. Hiệu quả quảng cáo qua bóng chuyền cũng có giá trị hơn nhiều hoạt động PR khác. Vì vậy, thú thật là ban đầu chúng tôi cũng chưa có ý định gắn bó lâu dài, nhưng nay thì quan điểm đó đã thay đổi” - vị lãnh cđạo này cho biết.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế của họ cũng có một bước tiến vượt bậc, từ chỗ miễn phí vào cửa, đến vừa bán vé vừa… tặng  năm ngoái (10.000 đồng/vé), thì đến năm nay, giá vé sẽ tăng, ít nhất là gấp đôi, để “phục vụ những khán giả có nhu cầu thưởng thức bóng chuyền chất lượng cao thực sự”.

Đã lâu lắm rồi, trong các sự kiện (ngoài bóng đá), các phóng viên mới được nghe những lời chân thành như vậy từ một doanh nghiệp tài trợ về sự gắn bó tự nguyện của với một giải đấu. Còn đa số, rất dễ nhận thấy trong những giải đấu của nhiều môn thể thao gần đây là những nhà tài trợ… bất đắc dĩ - vì ông chủ doanh nghiệp này là bạn thân của ông chủ tịch liên đoàn thể thao kia, nên nể lời ông bạn đành phải nhảy vào ra tay giúp đỡ, mặc dù sự hiểu biết và đam mê về môn thể thao đấy chả được là bao.

Hệ quả là hiện nay, các liên đoàn thể thao (tất nhiên vẫn ngoại trừ bóng đá), rất vất vả đi tìm chủ tịch vì ai cũng hiểu, nhảy vào chỗ đó là phải kéo theo cái đoàn tàu đi tìm… tiền tài trợ cho các giải đấu, các hoạt động của môn thể thao đó.

Chẳng nói đâu xa, ngay liên đoàn bóng chuyền VN hiện tại cũng hoãn thời gian tổ chức đại hội đến năm lần bảy lượt vì không tìm đâu ra người chịu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, sau khi vị chủ tịch hiện nay là người của Tập đoàn Dầu khí VN xin rút. Còn các giải đấu thì cũng chẳng tồn tại được lâu vì hết nhiệm kỳ của ông chủ tịch này thì nhà tài trợ nọ cũng rút đi khi mà bạn của ông ta, hay là “sếp” của ông ta, không còn ngồi ở đó nữa.

Đó thực sự là tình trạng “ăn xổi” của thể thao VN dưới cái mác xã hội hóa, khi mà những nhà tài trợ đến vì mối quan hệ nhiều hơn là họ được chứng minh rằng đồng tiền họ bỏ ra mang đến một giá trị thực sự. Vì vậy mà những lời tâm sự chân tình và thật lòng của lãnh đạo ngân hàng trên làm người ta cảm động. Chỉ tiếc rằng những lời vậy hiếm hoi quá!

 

 

     

    Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
    Thông tin

    Nội dung đang cập nhật...

    Tiêu điểm
    Xem nhiều